Nàng dâu hiếu thảo trên vùng trung du

Thứ ba, 13/06/2023 16:39
Chị Lê Thị Hường (43 tuổi), ở thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn (Hòa Vang, Đà Nẵng) không chỉ là một tín đồ Công giáo mẫu mực mà còn nổi tiếng là nàng dâu hiếu thảo, trong xóm ngoài làng ai cũng khen ngợi. Người phụ nữ đức hạnh này vừa được Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng tôn vinh danh hiệu "Tấm gương hiếu thảo" kèm theo tiền thưởng 50 triệu đồng.
Chị Lê Thị Hường cho mẹ chồng uống sữa.
Chị Lê Thị Hường (giữa) nhận Giấy khen và tiền thưởng danh hiệu “Tấm gương hiếu thảo”, nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Sinh trưởng trên vùng đất bán sơn địa, chị Hường lớn lên trong cảnh nghèo khó nhưng ấm áp nghĩa xóm tình làng. Từ bé, chị đã tảo tần giúp đỡ cha mẹ trong các công việc đồng áng. Năm 2001, chị kết hôn với anh Nguyễn Chiến, người cùng xã. Đôi vợ chồng trẻ ra sức chăn nuôi heo, gà, tranh thủ đi đốn củi, thu nhặt chai bao bán cho các đại lý, nhọc nhằn vượt khó vươn lên. Rồi những đứa trẻ lần lượt ra đời. Dù nhà nghèo, đông con, cuộc sống bộn bề gian khó, nhưng gia đình chị Hường thường xuyên đầy ắp tiếng cười. Sự hiền dịu, đảm đang, chịu thương chịu khó của người phụ nữ nông thôn ngoan đạo tạo cho gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc. Người con đầu của vợ chồng chị Hường hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, đóng quân tại tỉnh Gia Lai, còn 5 người con sau đang đi học. Các cháu đều chăm ngoan, lễ phép, luôn cố gắng học tập và tranh thủ phụ giúp gia đình.

Hằng ngày, chị Hường vừa làm công việc nhà, vừa tận tâm chăm sóc mẹ chồng. Mẹ chồng chị, bà Nguyễn Thị Triều (86 tuổi), bị nhiều bệnh mãn tính, nằm liệt giường, đi lại phải có người dìu đỡ. Mọi việc ăn uống, sinh hoạt của bà Triều đều do chị Hường lo liệu với sự hỗ trợ của chồng con. Mặc dù khó khăn, chật vật, nhưng chị Hường lúc nào cũng cung kính, ân cần và hết lòng yêu thương mẹ chồng, bà con hàng xóm ai cũng cảm phục. Người phụ nữ nghèo chia sẻ: “Từ năm 2007 mẹ yếu hẳn, không đi lại được như trước nữa. Vợ chồng tôi và các con thường xuyên xoa bóp chân tay cho mẹ, chỉ mong mẹ được sống lâu với con cháu”. Cũng theo chị Hường, bình quân mỗi tháng nhà chị thu nhập 7 triệu đồng từ kết quả chăn nuôi heo, gà. Còn chồng làm lao động phổ thông, ai kêu gì làm nấy. Để có thêm thu nhập, buổi tối chồng chị chạy xe đi xin nước bả ở các nhà hàng, quán cơm đem về cho heo ăn.

Chị Lê Thị Hường cho mẹ chồng uống sữa.

Đến nhà chị Hường vào một ngày hè, chúng tôi thấy chị đang lau người cho mẹ chồng, rồi đỡ bà ngồi dậy, ân cần đút từng thìa cháo, vừa đút vừa dỗ dành, động viên mẹ chồng cố gắng ăn cho mau khỏe. Chị Hiền coi việc chăm sóc mẹ chồng là bổn phận của dâu con. Theo chị, mẹ chồng cũng như mẹ ruột, mình phải kính trọng, ân cần, hiếu thảo với cha mẹ thì mới có thể dạy con được. Từ suy nghĩ đó, chị Hường đã trở thành một người dâu ngoan, vợ đảm, mẹ hiền, luôn tự nguyện chăm lo gánh vác gia đình. Chị Hường đã nhiều lần được biểu dương là người hội viên phụ nữ tốt, người Công giáo sống tốt đời đẹp đạo. Noi gương cha mẹ, các con chị Hường cũng tận tình chăm sóc bà nội, ngoài giờ học lại thay nhau đấm lưng, xoa bóp chân tay cho bà nội, mỗi khi học được điểm cao lại khoe với bà cho bà vui…

Tấm lòng của chị Hường và những người con, người cháu trong gia đình chị đã làm lay động sự cảm thông, chia sẻ của các cấp, ngành cùng các nhà hảo tâm. Qua đó, những phần quà, những bao gạo, gói mỳ đã đến với gia đình chị Hường trong ấm áp thân tình. Đặc biệt, nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng đã trao tặng chị Hường danh hiệu “Tấm gương hiếu thảo” kèm theo tiền thưởng 50 triệu đồng, do Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường tài trợ. Theo Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng Lê Thị Tám, "chị Hường đã nêu gương sáng về nàng dâu hiếu thảo và sự đảm đang, hiền dịu của người phụ nữ Việt Nam, là cá nhân điển hình về giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình người Việt”. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang Bùi Nam Dũng cũng dành lời ngợi khen: “Sự hiếu thảo đối với mẹ chồng của chị Hường cần được tuyên truyền nhân rộng. Đó cũng là một cách thiết thực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lê Văn Thơm